Nỗi đau của người phụ nữ bị gia đình chồng lạnh nhạt sau mất mát con cái.
Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1983, trú tại thôn Trúc, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, là một phụ nữ bất hạnh. Trong thời gian mang thai tháng cuối, chị gặp tai nạn khủng khiếp. Chị kết hôn với Phùng Văn Vương, sinh năm 1984, nhưng sau khi cưới, chị mới phát hiện chồng mình mắc bệnh tâm thần. Chị chấp nhận kết hôn do gia đình mai mối, không ai biết về tình trạng của Vương. Sau khi cưới, Vương không làm gì, tất cả gánh nặng kinh tế đều đổ lên vai Hằng, khi chị làm công nhân với mức lương 3 triệu đồng mỗi tháng.
Hằng và con hàng ngày phải chi tiêu tiết kiệm vì không thể dựa vào chồng, người mắc bệnh thần kinh. Dù phải chăm sóc con nhỏ và sống trong hoàn cảnh khó khăn, Hằng vẫn chịu đựng mà không phàn nàn. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra vào ngày 15-4-2013, khi Hằng đang mang thai lần hai và trên đường đi làm. Chị chồng chở Hằng bị ngã xe do đi sai đường, và ngay lúc đó, một chiếc xe công nông lao tới đè lên người Hằng. Cô chỉ kịp kêu cứu trước khi ngất đi.
Sau tai nạn, Hằng phải tháo khớp chân phải và mất con thứ hai ở tháng thứ 8. Cô nằm viện 53 ngày và phải cắt bỏ tử cung. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình xin cho Hằng về nhà chồng ở thôn Đoan Xá, Hải Phòng. Tuy nhiên, sức khỏe Hằng vẫn rất yếu, cô đau đớn và đi lại khó khăn. Khi muốn đi khám lại, Hằng bị mẹ chồng từ chối và chửi mắng vì đã tốn kém nhiều tiền cho việc điều trị.
Sau tai nạn, Hằng mất con và bị tàn phế nhưng mẹ chồng lại đối xử tệ bạc, thậm chí còn yêu cầu Hằng cướp 200 triệu. Bà thường xuyên rêu rao rằng phải nuôi Hằng tốn kém và đuổi em ra khỏi nhà khi tức giận. Hằng cảm thấy tủi thân và đã gọi điện cho bố mẹ đẻ để về. Ông Nguyễn Khắc Đơm, bố Hằng, đau lòng chở con gái về nhà, chỉ biết nói rằng không có nỗi khổ nào hơn cảnh ông phải đưa con gái tàn phế về trong nước mắt. Ông chua chát nhớ lại ngày xưa đã nuôi nấng Hằng trưởng thành.
Hằng trở về nhà sau khi điều trị, nhưng tình trạng sức khỏe không ổn định, khiến gia đình cảm thấy đau xót. Sau khi nhớ con, Hằng nhờ bố chở về thăm con tại nhà chồng, nhưng khi đến nơi, cô phát hiện chồng đã đốt hết quần áo của mình. Hằng phải nhờ người đưa con gái về nhà ngoại chơi một vài ngày. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, chồng cô đã đến đón con về và chửi bới gia đình Hằng khiến bố cô chỉ biết khóc. Tổng chi phí điều trị của Hằng là 200 triệu đồng, trong đó viện phí là 17,1 triệu đồng, bảo hiểm y tế bồi thường 43 triệu đồng, và công ty nơi Hằng làm việc hỗ trợ hơn 52 triệu đồng.
Sau khi thanh toán viện phí và thuốc men, bố mẹ chồng Hằng còn giữ lại 80 triệu đồng.





Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bi-kich-cua-nguoi-phu-nu-bi-nha-chong-ghe-lanh-sau-tai-nan-mat-con-dau-don-2014060103462652.chn